Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

HÚT BỂ-FỐT: NHẬN THIỆP HỒNG

ĐỪNG HỎI TOA-LÉT ĐÃ MẦN ZÌ CHO CỤ, HÃI TỰ HỎI CỤ ĐÃ Ị ZÌ VẦU TOA-LÉT

Thơ sến của cụ Tồ aka Yamato

Bốt nhân mùa cưỡi, mới-lị để tạm-dừng chiện đời, hehe




Em là sông nên sẽ tìm đến bể
Anh chỉ là vũng cạn, phải đành thôi
Mai tiễn người về bên đó song đôi
Anh ở lại chắc bốn bề trống vắng...

Mưa tháng sáu mỗi chiều giăng lạnh trắng
Mai có người rẽ lối với xe hoa
Thế nghĩa là mình trọn kiếp chia xa
Anh thừa thãi bên lối tình chật hẹp

Áo cô dâu mai phượng loan thật đẹp
Em sẽ cười, hẳn vậy lúc giao hôn
Đừng bận lòng có kẻ nhớ thương chôn
Nâng chén rượu ngỡ tim mình rỉ máu...

Thôi em nhé Nguyệt Tơ khoanh lệch dấu
Nên thiệp hồng em - người khác so tên
Chỉ mong rằng bờ bến ấy bình yên
Cho thuyền nhỏ trăm năm về gác mái...

Đi em nhé, lối hoa hồng đương trải
Anh sẽ làm cánh chuồn dõi sau lưng
Nhận thiệp hồng dẫu lòng lắm rưng rưng
Anh vẫn muốn chúc em nhiều hạnh phúc!

Một dòng dành cho quẳng-cấu: Toa-lét đã mở thêm chi-nhánh TẠI ĐAI

3 bãi:


  1. Góp tí shit nào !!!

    Já Mà To chắc Em không rời bến!
    Để con đò buồn “sào” bé chông chênh
    anh về ôm mãi mối hận trong lòng !
    sao tạo hoá khéo trêu đời tôi vậy?
    Thôi từ nay dùng thủ pháp quay tai.
    Chờ đến ngày cơ may sẽ lại đến…

    Thơ Mái đây ! Hà Hà Hà.

    Trả lờiXóa
  2. Tụ tập bên kia, bỏ nơi nài cỏ hoang, ủn đýt cho lên nầu :))

    Trả lờiXóa